Truy xét thủ phạm trộm cắp tại Cty Mabuchi Motor Việt Nam (2)

Thứ tư, 29/02/2012 00:00

>> Truy xét thủ phạm trộm cắp tại Cty Mabuchi Motor Việt Nam

Bài cuối: Tự thú và những cảnh báo

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng, nhóm bảo vệ của Cty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Cao Đạt thực hiện 5 vụ trộm dây đồng thành phẩm của Cty TNHH Mabuchi Motor, bán được 138 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Vụ án là lời cảnh báo sâu sắc về những bất cập, kẽ hở trong việc quản lý, đào tạo nhân lực của các Cty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ.

Thượng tá Phan Văn Tỉnh - Đội trưởng Đội hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu cho biết, theo lời khai ban đầu của 6 bị can, vụ việc bước đầu được xác định như sau: Nguyễn Xuân Đường từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thuê phòng trọ tá túc cùng bạn gái tại Q. Liên Chiểu. Ban đầu Đường làm nghề phụ bếp, sau xin vào làm việc tại Cty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Cao Đạt. Sau thời gian dài đảm nhiệm công việc bảo vệ ở Cty TNHH Mabuchi Motor, Đường được cân nhắc lên vị trí Tổ trưởng bảo vệ, có nhiệm vụ phân công các ca trực vào buổi tối.

Cuối năm 2011, thấy nhà kho Cty TNHH Mabuchi Motor có nhiều tài sản giá trị, nhất là dây đồng thành phẩm đựng trong hộp, Đường nảy sinh kế hoạch đánh cắp mang ra ngoài bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Một mình không thể thực hiện được, Đường rủ Hùng, Dũng, Minh, Mạnh và Lê Thế Dương - đối tượng vừa mới nghỉ việc bảo vệ trước đó 2 tháng tham gia. Với vai trò là Tổ trưởng bảo vệ, Đường phân công nhiệm vụ cho từng người cũng như kế hoạch hành động. Cụ thể, Hùng có nhiệm vụ sử dụng thanh tre dài treo chiếc áo màu xanh che camera. Dũng kiểm tra, giám sát số công nhân làm việc tại Cty vào buổi tối. Minh vừa bảo vệ vừa cảnh giới và sử dụng xe máy cùng Đường chở tài sản đi bán. Số còn lại đột nhập nhà kho chuyển hàng ra.

Để tránh bị phát hiện, Đường thống nhất với đồng bọn chọn thời điểm gây án vào cận Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Sau khi đã giám sát mọi động tĩnh khu vực nhà kho, tầm 1 giờ, đồng bọn của Đường cạy hệ thống lưới sắt trên tường bảo vệ đột nhập khu vực chứa hàng, mở cửa kho lấy cắp dây đồng thành phẩm mang ra vị trí đã thống nhất từ trước. Sau khi bắt được “tín hiệu”, Minh điều khiển xe máy của mình chở Đường tới điểm tập kết hàng, mang dây đồng đến bán cho cơ sở thu mua phế liệu Thu Huyền. Do đã bố trí Hùng che camera khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ nên toàn bộ quá trình gây án đều không bị phát giác. Theo khai nhận, trong các đêm 10-1, 16-1, 31-1, 1-2, 2-2 và 3-2, nhóm này nhiều lần đột nhập kho lấy cắp dây đồng (không nhớ chính xác trọng lượng), mang đi bán giá 120-125 ngàn đồng/kg, được tổng số tiền 138 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

CQĐT CATP Đà Nẵng lập biên bản tạm giữ dây đồng tại cơ sở thu mua phế liệu Thu Huyền. 

Là đối tượng chủ mưu, đứng ra đạo diễn toàn bộ quá trình gây án, Đường khai, mỗi đêm trộm, chúng thực hiện từ 2-3 chuyến, bán được khoảng 25-30 triệu đồng. Tùy theo nhiệm vụ của mỗi người mà Đường đứng ra chia tiền, trong đó không ít lần Đường và Minh ăn bớt tiền của cả nhóm. Trong số 6 bị can bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố về hành vi trộm cắp, đáng thương và đáng trách nhất là trường hợp của Nguyễn Văn Minh. Sinh ra ở vùng quê nghèo H. Lệ Thủy (Quảng Bình), cha làm nông, mẹ là giáo viên, Minh được gia đình lo cho ăn học đến nơi đến chốn và thi đỗ vào một trường ĐH tại TP Đà Nẵng. Học đến năm 4, chuẩn bị ra trường (đầu năm 2012), trong một lần đi chơi, Minh bị TNGT hư xe máy. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt và sửa xe, Minh đăng ký làm thêm tại Cty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Cao Đạt và được bố trí bảo vệ buổi tối tại Cty TNHH Mabuchi Motor. Nghe lời rủ rê của Đường, Minh mờ mắt trước số tiền trộm cắp mà có và tự đánh mất mình. Ngày công bố lệnh bắt khẩn cấp, Minh khóc nức nở như trẻ con, bởi hơn ai hết Minh biết rằng sẽ phải trả giá đắt về những gì đã gây ra và cánh cửa tương lai đã phải đóng lại.

CAP Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) lấy lời khai 3 đối tượng trộm cắp dây điện tại Cty TNHH Yonezawa Việt Nam. 

Theo BCA 123T, quá trình làm việc với các bị can được biết, việc tuyển dụng, đào tạo và bố trí công việc của các Cty chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập. Hầu hết những người đăng ký làm công việc bảo vệ đều không được huấn luyện nghiệp vụ, chỉ cần “cược” vào số tiền khoảng 2 triệu đồng và thị huấn một vài buổi kiểm tra sơ sài là được cấp đồng phục hành nghề. Vấn đề tư cách đạo đức, lý lịch trích ngang, địa chỉ cư trú… không được quan tâm đúng mực nên thời gian gần đây đã xảy ra nhiều trường hợp nhân viên bảo vệ thông đồng với người ngoài trộm cắp tài sản nơi mình bảo vệ.

Chiều 28-2, lãnh đạo Cty Mabuchi Motor Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà cho Phòng CSĐTTPVTTXH CATP, Phòng CSKTHS CATP, CAQ Liên Chiểu, Đồn CAKCN. Lãnh đạo Cty Mabuchi Motor bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các lực lượng chức năng CATP Đà Nẵng, CAQ Liên Chiểu và Đồn CAKCN đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, tìm ra thủ phạm, giúp Cty sớm ổn định tình hình. Qua vụ việc này, Cty Mabuchi Motor Đà Nẵng cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ Cty.
Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Trần Mưu- Trưởng phòng CSĐTTPVTTXH CATP- đề nghị, trong thời gian tới, Cty Mabuchi Motor cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, lực lượng CA địa phương để làm tốt công tác giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản...

P.T

Còn nhớ cách đây 1 năm, khoảng 23 giờ ngày 15-2-2011, trên đường tuần tra phòng chống trộm đêm, lực lượng Ban bảo vệ Dân phố, Dân phòng và CAP Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phát hiện 3 đối tượng vận chuyển 2 bao tải dây điện (loại thiết bị điện ô-tô) đến điểm thu mua phế liệu của anh Đặng Hiệp (1987, trú tổ 20, P. Hòa Thọ Tây) gạ bán nên nhanh chóng tiếp cận. Thấy lực lượng tuần tra, cả nhóm bỏ lại tài sản tháo chạy. Ngay trong đêm, lực lượng CAP tổ chức truy nóng và đến sáng 16-2 làm rõ 3 đối tượng tham gia trộm cắp tài sản tại Cty TNHH Yonezawa Việt Nam gồm Lê Quốc Bảo (1993), Ngô Văn Phụ (1988) và Phan Ngọc Sơn (1988, cùng trú P. Hòa Thọ Tây). Điều khá bất ngờ, kẻ chủ mưu thực hiện hành vi trộm chính là người được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Cty. Qua đấu tranh, Bảo khai rằng, khoảng 20 giờ 30 ngày 15-2, anh ta đang trực bảo vệ công trình xây dựng Cty TNHH Yonezawa Việt Nam thì cảm thấy buồn nên rủ Sơn và Phụ đến chỗ làm uống cà-phê. Nhâm nhi cà-phê và nghe nhạc tại quán ông Bàu gần KCN Hòa Cầm đến 22 giờ, Bảo rủ cả bọn về chỗ làm chơi và bàn với Phụ vào Cty lấy cắp dây điện bán. Biết rõ vị trí có tài sản, Bảo đột nhập khu sản xuất thiết bị của Cty kéo 2 thùng các-tông ở tầng 2, bên trong có đựng khoảng 150kg dây điện sử dụng lắp ráp ô-tô, sau đó tuồn ra ngoài cho Phụ bỏ vào 2 bao tải. Đến 22 giờ 30, công việc hoàn thành, Bảo gọi Sơn vào phụ khiêng lên 2 xe máy chở ra hướng QL14B tìm mối tiêu thụ thì bị phát hiện.

Phá thành công Chuyên án 123T, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng lại một lần nữa lập được công lớn trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm. Được biết, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, CQĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 bị can thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Vinh